 |
|
| Xem chủ đề trước :: Xem chủ đề kế |
| Tác giả |
Thông điệp |
bebebe
Ngày tham gia: 07 Tháng 5 2011 Bài gởi: 949
|
Gởi bởi: Sáu 2 22, 2013 9:37 am Tiêu đề: |
|
|
|
|
| Về Đầu Trang |
|
 |
cathang4
Ngày tham gia: 20 8 2011 Bài gởi: 346
|
Gởi bởi: CN 2 24, 2013 10:09 am Tiêu đề: |
|
|
| Ở VIỆT NAM CÓ DIỄN HÀNH GAY RỒI ĐÓ BẠN, NƯỚC MỸ TỰ DO NHƯNG SAO Ở CALI CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM LẠI KHÔNG CHO PHÉP. CŨNG LẠ. |
|
| Về Đầu Trang |
|
 |
Nét
Ngày tham gia: 12 1 2012 Bài gởi: 3307
|
Gởi bởi: Năm 2 28, 2013 2:45 pm Tiêu đề: |
|
|
 |
|
| Về Đầu Trang |
|
 |
Nét
Ngày tham gia: 12 1 2012 Bài gởi: 3307
|
Gởi bởi: Năm 2 28, 2013 2:47 pm Tiêu đề: |
|
|
Covakhong cho tui mượn comment này post lại bên đây cho mấy bạn trong này nhe. Để tui cheer them up!
Cheers!
| Trích dẫn: | covakhong viết:
oops, sorry sanhdoi nhiều nha. Mình sẽ cố gắng đánh chữ có dấu. Trên đời này, không ai ước muốn mình hay con cái mình sẽ là người đồng tính hết. Vì chính người đồng tính khi nhận biết rõ về mình đã có nhiều hoang mang, buồn phiền và ray rứt rồi cộng thêm những định kiến của con người và xã hội nữa thì thử hỏi tâm trạng người đồng tính ra sao chúng ta đã hiểu. Cũng như bạn vợ người nói thẳng đã giả sử, nếu con của chính ta như vậy thì ta sẻ xử ra sao? Hùm dữ còn không nở ăn thịt con, thì lòng nào mình là cha mẹ lại không bảo bọc cho nó. Cha mẹ không thương thì lấy ai thương nó dùm? Cứ nghĩ đi, nếu con mình đi đến đâu người ta cũng kì thị và khinh bỉ nó như mình đã từng kỳ thị và khinh bỉ người khác thì làm sao nó sống cho được. Trời kêu ai náy dạ. Mỗi một con người có con đường mình phải đi qua và nhớ rằng không ai muốn đi con đường chông gai cả. Nếu mình mai mắn đi trên con đường không gập ghềnh thì mình đừng đạp bỏ những người phải đi con đường mà chính bản thân họ đã không thể lựa chọn để đi. Không giúp được người ta thì đừng chèn ép. Ở đây không thể nói đến chữ Nhân đạo được vì người ta có nợ mình điều gì đâu mà mình nhân đạo cho họ điều này điều kia. Mà nên nói đến Nhân tính, đến tình người với nhau thôi. Chỉ cần người đó là người tốt, sống đàng hoàn bằng chính sức lực của mình thì người đó có quyền ngẩn cao đầu mà sống với mọi người cho dù người đó đến từ đâu, làm nghề gì, nam/nữ, khuynh hướng của họ là gì đó là cái riêng của họ, mà con người ai củng có những cái riêng hết. Cái gì cũng có mặt trái và phải, tùy theo góc cạnh của mình đứng mà thấy. Có khi đúng với mình, nhưng sai với họ hoặc đúng với họ thì lại sai với mình. Từ ngàn xưa tới bây giờ chúng mình đã từng chứng kiến, nghe, thấy, biết qua biết bao nhiêu cuộc đời đau khổ cũng chỉ vì chữ định kiến xã hội rồi, thì mình nghĩ thật sự không ai trong chúng mình lại muốn những cái chữ đó cứ phải tiếp diễn cho hết cuộc đời này đến cuộc đời khác mà đâu ai dám chắc trong đó không có cuộc đời của mình, của con cháu của mình |
http://www.mautam.net/forum/viewtopic.php?t=158493&postdays=0&postorder=asc&start=188 |
|
| Về Đầu Trang |
|
 |
|
|
Bạn không có quyền gởi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
|
|
|
|
 |
|