 |
|
Xem chủ đề trước :: Xem chủ đề kế |
Tác giả |
Thông điệp |
nguyenthaison
Ngày tham gia: 05 12 2007 Bài gởi: 695 Đến từ: Sài Gòn
|
Gởi bởi: Hai 2 04, 2019 3:18 pm Tiêu đề: |
|
|
Ủa, Ác Chèn có hỏi NQ theo phe nào rồi hay sao mừ thím nhảy đong đỏng lên như chó động đực dzậy? Đâu phải ca sĩ nào về "hái khế" là đều theo Cọng Sản đâu há? Tao không ưa loại ca sĩ về VN hát nhưng đáng khinh nhất là loại nịnh bợ bưng bô như con Mỹ Huyền, chấp nhận hát dưới lá cờ máu để kiếm $$$, loại ham $$$ & nói nhiều như bà Khánh Ly, nói đường làm nẻo. Loại này còn chưa chịu theo Quỉ nữa, huống gì NQ... NQ chưa tuyên bố theo phe nào thì con thú Ác Chèn có há họng ra phải uống lưỡi 7 lần nha con, con sủa tầm bậy, lại sủa liên tục, hèn gì con thò đầu ra là bị gõ đầu hoải vẫn chưa chừa. Sủa bậy có ngày bị bể đầu, gãy răng, trẹo quai hàm. Riêng Cọng LQ và Cọng Thu Phương là những con Cọng Cái rành rành. _________________ "Giơ tay với thử trời cao thấp
Xoạc cẳng đo xem đất vắn dài"
|
|
Về Đầu Trang |
|
 |
Tre xanh

Ngày tham gia: 05 3 2008 Bài gởi: 10087
|
Gởi bởi: Hai 2 04, 2019 6:11 pm Tiêu đề: |
|
|
Một màn pr rẻ tiền liệng cục gạch trúng 4 con chim tác giảTT, NQ, LQ và tên nhà báo Long pham
Trong khi bài hát chả có gì là xuất sắc giai điệu eo éo như nhạc Tàu, ca từ ong ỏng bông lông, nội dung nghèo nàn nặng nề nho giáo phong kiến không còn hợp thời với xã hội tân tiến, con gái thời nay như em NQ là ăn cháo đá bát chạy theo đồng tiền, em LQ là nhà sang hàng hiệu thẫm mỹ...
Túm quần lại rẻ tiền, XÀM.
 |
|
Về Đầu Trang |
|
 |
|
|
Bạn không có quyền gởi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
|
|
|
|
 |
|