DON HỒ: 'Ní Hào Ma?'
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3 ... 23, 24, 25 ... 83, 84, 85  Trang kế
 
Gởi bài mới   Trả lời chủ đề nầy    Diễn Đàn MẪU TÂM -> TIN TỨC VĂN NGHỆ HẢI NGOẠI
Xem chủ đề trước :: Xem chủ đề kế  
Tác giả Thông điệp
music123
Moderator


Ngày tham gia: 18 12 2006
Bài gởi: 29413

Bài gởiGởi bởi: Năm 2 21, 2013 4:29 am    Tiêu đề:

2 LẦN RỒI..


Người bạn có việc "đột xuất" phải đi xa gấp trong vài ngày, lo lắng gọi vòng quanh kiếm chỗ gởi 2 chú chó cưng. Sẵn tiện đang giữa tuần đang ở nhà, nhận giúp bạn trông dùm (Mỹ gọi là "dog sitting"). Trước khi lên đường bạn đ...ưa cho tờ giấy thảo nguyên một list những gì phải làm cho ... 2 "em", cứ như giữ em bé thứ thiệt.


2 chú chó của bạn và 2 chú chó của mình, tổng cộng nhà 4 đứa, suốt ngày cứ rầm rập giỡn nhau. Đồ ăn mới đổ ra, 4 đứa cùng đồng loại liếm một cái sạch trơn, phải châm thêm lập tức. Đi đâu cũng phải cho 4 đứa đi, bỏ ở nhà là lúc về sẽ tanh banh không nhận ra nhà mình luôn. Tự dưng thêm công việc cả ngày trời cứ thấy bận rộn, bận rộn và bận rộn...
Bạn lại bị tật thuơng chó quá độ, thường xuyên phone về hỏi thăm "tình hình chiến sự"! Riết rồi thấy bạn gọi về, lúc nào ... lờ được là giả bộ kiếm cớ "phone rung tui chẳng nghe thấy"! Bạn rồi cũng dần hiểu ra, không gọi nữa, chuyển sang ... text...

Một sáng một người bầu show tiểu bang lạ gọi vào nhờ check ngày cùng ... "thể lệ". Cùng ngày đó, tháng dó có 2 người ở 2 tiểu bang gọi vô cùng muốn có Don Hồ trong show của họ, nên bảo người bầu show này rằng: "Anh quyết định, rồi được hay không - thành hay không thành, cũng làm ơn cho Don hay gấp, để Don còn biết đường trả lời cho bên kia cũng đang đợi anh nhé..."
Hai bên đang liên tục text qua text lại thì lọt thêm vào dòng nhắn của bạn:

- "Hello, hello. 2 "thằng em" của tui hôm nay có ngoan không? Sáng giờ có thời gian cho mấy bé ra công viên đi poo poo?"
Phải trả lời luôn 3 người cùng lúc cũng phát mệt...

Rồi ... đợi cả 2 ngày trời kế tiếp, im bặt, chẳng thấy người bầu show trả lời trả vốn. Khó chịu, lầm bầm "rủa":
"Bất lịch sự! Mình đã nói là được hay không cũng làm ơn cho biết mà quá bất lịch sự đi! Lần sau mà có gọi thì tui sẽ không thèm nhấc phone..."
Ráng nán thêm nửa ngày nữa cũng chẳng thấy động tĩnh! Ghét, móc phone ra xoá text của bầu show này đi cho ... bõ ghét. Trước khi xoá, đọc lướt lại qua những cái text đã trao đổi nhau. Mắt dừng ở text cuối cùng, nổ đom đóm:

- "Rồi! "Ị" rồi! 2 lần luôn! Thôi đừng gọi nữa nha, tui đang bận!"

Tá hoả tam tinh - Chết tía! Đã texted cho lộn người!!! Hèn chi bầu show tiểu bang, ổng im rơ bà rờ chẳng thèm liên lạc lại ....

Chắc chắn là phải xin lỗi rồi, giờ ... ngỏ lời sao cho ổn đây ta???
Và ... vấn đề không phải là không gọi lại, mà là không biết trong 2 ngày qua ổng nghĩ gì về cái text ấy của mình????

Sượng đần mặt...
Mắc cở...

Hic... Sad

DON HỒ
California, Feb 20, 2013


_________________


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
music123
Moderator


Ngày tham gia: 18 12 2006
Bài gởi: 29413

Bài gởiGởi bởi: Năm 2 21, 2013 6:58 am    Tiêu đề:

TÔ BÚN RIÊU KHÔNG BỘT NGỌT


Buổi chiều thứ ba lạnh bất thường, ghé về nhà mẹ, trong bếp thơm ngát mùi đồ ăn. Chạy lại ngó, một nồi riêu bốc khói nghi ngút, nuốt nước miếng đánh cái ực!


Mẹ bảo:

- "Sửa soạn rồi dọn bàn ăn bún riêu nhé. Bú...n của mẹ hôm nay bảo đảm "chất lượng", không dùng miếng bột ngọt nào..."


Mùi riêu làm bụng đói sùng sục. Lẹ làng bầy mọi thứ chén đũa, rau cỏ lên bàn. Ngoài hũ mắm ruốc ra, còn lại hũ cà mẹ ngâm, rau kinh giới, chanh và ớt hái ngoài sân vào... Tất cả sạch sẽ nhìn đã mắt.

Tô bún bưng ra thật quá hấp dẫn.
Múc miếng nước, thổi thổi vài hơi cho đỡ nóng bỏng lưỡi rồi húp thử. Ối chao, riêu cua beo béo đậm đậm ngọt ngọt, thêm chút vị chua của cà chua, cùng chút thanh thanh của miếng chanh vắt vào. Tất cả chỉ tả được bằng 2 chữ: TUYỆT VỜI!

Cuối tuần bay đó đây, ăn toàn đồ ăn nhà hàng, khách sạn. Đồ sang trọng có, đồ fastfood dầu mỡ có. Trong tuần về nhà được ăn đồ ăn Việt, có miếng mắm muốinhư thế này bỗng thấy đời sống thật dễ thuơng.
Cầu cho lúc nào cũng được như thế này nhỉ...

Arrow
_________________


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
music123
Moderator


Ngày tham gia: 18 12 2006
Bài gởi: 29413

Bài gởiGởi bởi: Năm 2 21, 2013 10:12 am    Tiêu đề:

Đêm nay thiệt lạnh, lại thêm mưa gió. Cái âm ấm của đầu Xuân mới thấy lấp lửng đâu đó mấy ngày trước, giờ đã chạy biến đâu mất?
May mà mình ở trong, có máy sưởi, có nệm ấm chăn êm. Những ai không nhà lang thang ngoài kia làm sao chịu thấu trong cái thời tiết này ta ơi ...!!!


Một góc mùa xuân ấm cúng với đầy những chậu cúc vàng tuơi...
Thích những vệt sáng của ánh đèn trên những tấm rèm..
.


_________________


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
Nét



Ngày tham gia: 12 1 2012
Bài gởi: 3307

Bài gởiGởi bởi: Năm 2 21, 2013 11:21 am    Tiêu đề:

Cha Don Ho này chắc chả nghề ngỗng gì ngoài đi hát hò cuối tuần sao mà rảnh thế, trong tuần thấy toàn đi chợ, đi ăn, đi cà nhỗng vòng vòng và đi giữ chó giùm nữa. Nhàn hạ quá vậy trời!
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gởi bài mới   Trả lời chủ đề nầy    Diễn Đàn MẪU TÂM -> TIN TỨC VĂN NGHỆ HẢI NGOẠI Thời gian được tính theo giờ Việt Nam PST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3 ... 23, 24, 25 ... 83, 84, 85  Trang kế
Trang 24 trong tổng số 85 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gởi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
|   Register   |   Tin nhắn riêng   |   Đăng Nhập

Powered by -php_BB- Copyright © mautam.net, 2005. All Rights Reserved