 |
|
| Xem chủ đề trước :: Xem chủ đề kế |
| Tác giả |
Thông điệp |
Amily
Ngày tham gia: 24 1 2008 Bài gởi: 772
|
Gởi bởi: Năm 11 29, 2012 3:36 am Tiêu đề: DON HỒ: Chú Thoòng |
|
|
CUỐI CÙNG RỒI NHỎ ĐÓ CHẾT
Phim nóng hổi mới ra lò, thấy quảng cáo trên TV muôn phần hấp dẫn quá, hớn hở rủ bạn bè đi xem.
Wow, đúng là khâu quảng cáo đã thật hữu hiệu & chắc phim hay nên nhiều người cũng náo nức đi xem giống mình ghê.
Đứng xếp hàng chờ xuất trước ra để xuất mình được vào thì thấy mấy tên bạn từ trong đám người trong rạp lũ luợt kéo ra.
- "Ê... Dũng! Á... Tuấn! Khoẻ không? Đi coi phim hả? Phim hay không?"
- "Cũng hay ... Nhưng mà tội nghiệp cuối cùng con nhỏ đó chết!"
- "Hả???" Chỉ kịp hả miệng, chưa kịp hỏi ai chết? "Con nhỏ" nào chết? Thì Dũng, Tuấn cùng mấy cô bạn bị cuốn đi theo dòng người. Ỉu xìu như bánh tráng trụng nước, chưa coi mà đã biết kết cuộc của phim rồi, ghét nhất cái cảm giác này đây! Nhưng âu cũng lỗi tại mình vui miệng hỏi trước mà, trách ai bây giờ!
Phim lôi cuốn ngay từ đầu...
Có tới mấy vai nữ. Nữ chính, rồi nữ phụ, ai cũng đẹp cũng xinh. Tội! Rồi ai sẽ bị chết đây ta?
Câu chuyện lúc thì xoay quanh cô này, ah, chắc sắp ngủm củ tỏi rồi đây nha...
Không thấy chết!
Rồi lại tình tiết éo le lại chuyển qua cô nọ. Chắc là nàng này sẽ lìa đời như lá thu lìa cành đây nha...
Cũng... chẳng chết!
Cha, ai đây ta?
Hồi hộp, hồi hộp!
Hay là chết hết ở cuối phim cũng không chừng à? Đạo diễn thích gây "xốc" để tạo ấn tượng mạnh??? Hờ hờ ta đoán...
Rồi phim hết. Chữ "THE END" to tổ bố hiện lên giữa màn ảnh.
Ủa???
Cũng vẫn chẳng ai chết là sao?
Cái chi kỳ vậy ta???
Á à, biết rồi, đạo diễn chơi "du kích" đây, cho cái credit line chạy xong rồi sẽ lại bỏ vô thêm một đoạn cuối thật sự có một cô qua đời bất tử đây nha. Đạo diễn thật hiểm quá, kiểu này gọi là quăng "độc chiêu ở giờ thứ 23" đây nha - ngồi rờ râu, rung đùi, tự nhủ...
Khán giả lũ lượt lục tục đứng dậy. Mấy tên bạn hỏi: "Ủa sao chưa đi?" Tủm tỉm: "Cứ ngồi chờ thêm tí đi, chưa hết đâu, rồi sẽ có trò ngạc nhiên lắm đây..."
Mấy người bạn nán thêm được chút xíu, rồi nhấp nhỏm sốt ruột, không đủ bình tĩnh bỏ đi ra hẹn chờ bên ngoài.
Rạp chỉ còn lại mình ta, credit line chạy cuối cùng cũng ... hết, đèn đuốc bật lên sáng choang, nhân viên rạp cầm chổi đi vào thu dọn!
Choáng váng mặt mày vì nguyên một phim ngồi ngóng "con nhỏ chết"! Mà cuối cùng ... con ma nào viếng nhị tì mình vẫn ... chưa biết?!
Lòng đầy thắc mắc, sao kỳ...
Ủa??? Thế này là thế nào????...
Nguyên đêm trằn trọc, lăn qua lăn lại đầu đầy những dấu hỏi cứ lởn vởn bay qua bay lại, vòng tới vòng lui. Hay là mình không để ý kỹ, "con nhỏ" đó chết trong lúc mình chểnh mảng, thì thào gì đó với tên bạn ngồi bên chăng?
Bực mình quá!
Sáng sớm hôm sau, rình lúc Dũng đang trên đường đi làm, đánh cú phone để hỏi cho ra.
Reng reng...
- "Hello, hello. Good morning! Sao hôm nay thức sớm dữ thần vậy ông? Chuyện gì đó?" Dũng líu lo bên đầu máy ...
Chẳng cần lịch sự vòng vo, ta oanh tạc thẳng vào thủ đô:
- "Ê, phim hôm qua, con nhỏ nào chết? Chết lúc nào???"
- "Há há há há... Há há há há... Ai chết? Chết lúc nào? Tui mà biết được chắc tui "đi" trước luôn í chớ..." Đầu dây bên kia phá lên cười. Cười như rồ như dại. Rồi phone như mất sóng bị cúp luôn cái pặc! Redial, bấm gọi lại, chẳng còn thấy nhấc...
Không lẽ...
Thôi chết rồi...
Hay là...
Bị ... "chơi" khâm?...
Ối, bạn với chẳng bè...
Chẳng còn cười nổi luôn, thứ đồ "khốn lịn"...
Rồi ta phải "báo chù"...
Hơ hơ hic hic hic, grrrrrrrrrr...

Được sửa chữa bởi Amily ngày Năm Tháng 5 16, 2013 7:43 pm; sửa lần 227. |
|
| Về Đầu Trang |
|
 |
duong_qua
Ngày tham gia: 12 3 2009 Bài gởi: 1145
|
Gởi bởi: Năm 11 29, 2012 6:30 am Tiêu đề: |
|
|
mắc cừi a Don Hồ kể chiện zễ sợ |
|
| Về Đầu Trang |
|
 |
chai rượu

Ngày tham gia: 07 Tháng 5 2011 Bài gởi: 1155
|
Gởi bởi: Năm 11 29, 2012 7:31 am Tiêu đề: |
|
|
"Cuối cùng rồi con nào cũng chết" - hiểu vậy khỏi sai. Con nào chưa chết, nhìn thấy gớm thì đập nó chết..
mấy con ruồi, muỗi thiệt khó ưa  _________________ Cảm ơn một chỗ tôi ngồi
Cảm ơn chữ nghĩa cho đời sắc, hương
Cảm ơn tài nghệ bốn phương
Cảm ơn trí tuệ phi thường bao la
Cảm ơn người lắng nghe ta
Dẫu trong thinh lặng thật thà "có-không"
Cảm ơn độ lượng bao dung
Cảm ơn cơ hội rèn nung nên người |
|
| Về Đầu Trang |
|
 |
Amily
Ngày tham gia: 24 1 2008 Bài gởi: 772
|
Gởi bởi: Năm 11 29, 2012 1:26 pm Tiêu đề: |
|
|
| Không biết phim Dpn Hồ đã coi tên là gì? |
|
| Về Đầu Trang |
|
 |
|
|
Bạn không có quyền gởi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
|
|
|
|
 |
|