 |
|
| Xem chủ đề trước :: Xem chủ đề kế |
| Tác giả |
Thông điệp |
Amily
Ngày tham gia: 24 1 2008 Bài gởi: 780
|
Gởi bởi: Tư 2 27, 2013 5:48 am Tiêu đề: |
|
|
ĐỜI SỐNG GIÁ LÚC NÀO CŨNG VUI NHƯ THẾ NÀY
Chúc Mừng Sinh Nhật đến anh Dũng & chị Uyên. Một đêm sinh nhật ấm áp đầy yêu thuơng. Tưng bừng hoa lá, âm nhạc xập xình. Phong bao lì xì bay tá lả, khăn vung veo véo. Chữ ký rớt rơi khắp mọi nơi và bảo đảm những chữ ký này sẽ không phai nhoà cho đến ít nhất ... tuần sau
Cứ mỗi lần đứng trên sân khấu trong khu vực Dallas-Ft.Worth, Arlington hay Garland của tiểu bang Texas, mà có sự xuất hiện của nhiếp ảnh gia nguyenfoto.com là khi ra về lại mình lại có được hình đẹp & nghệ thuật để ngắm và làm kỷ niệm.
Cám ơn anh Thi nhiều & xin gới thiệu đến các bạn người nhiếp ảnh gia Nguyenfoto này
Trời, đang hát đôi chung mà nhẩy cái ầm xuống dưới sàn đứng chụp hình, bỏ lại mình mình ên trên sân khấu như thế này a? :0)
(Cám ơn những bức hình của anh Thi & chị Trang của nguyenfoto.com)
Ai hát thì cứ hát, mà ai làm dáng chụp hình thì cứ chụp nha :0)
Mở đầu chuơng trình 2 đứa lên luôn cho xôm tụ. Mà cũng không biết là có được xôm tụ không nữa. Thôi thì hy vọng là có...
2 người thẳng đứng, 2 ... lom khom... :0) |
|
| Về Đầu Trang |
|
 |
Amily
Ngày tham gia: 24 1 2008 Bài gởi: 780
|
Gởi bởi: Tư 2 27, 2013 6:28 pm Tiêu đề: |
|
|
THƯỞ ẤY ĐÂU RỒI?
by DON HO on Sunday, August 12, 2012 at 11:27pm ·
Diễn chung show với danh hài Vân Sơn. Không gặp anh chắc cũng hơn một năm rồi đó, từ khi mình không còn được cộng tác với trung tâm...
Ở cùng phòng thay đồ tương đối chật hẹp nên tay bắt mặt mừng chào hỏi nhau xong thì mình xoay ngược xuôi, loay hoay kiếm chỗ máng mớ áo mới cầm theo vào. Anh Vân Sơn ngó với theo, cười nụ, hàm râu mép vén lên khoe bộ răng trắng ởn, nói:
- "Don sao không bao giờ thấy già hả Don?"
Ái chà, câu này "hình như" là khen à nha, mát ruột mát gan à.... Khoái chí tí tởn, vui miệng giỡn theo:
- "Cái này là anh gặp Don sau một đêm thiếu ngủ rồi đó nha, chớ bình thường nó còn ... "phơi phới" hơn thế này nữa đó, ha ha ha..."
Nói cùng cười toe xong nghĩ lại mới giật mình: Trời, mình đã bắt đầu nói chuyện kiểu đốp chát như thế này tự bao giờ nhỉ ta? Thuở xa xửa xa xừa có ai khen gì một chút là cao lắm mình chỉ cười mỉm đáp lại, đố ai mà cạy miệng để mình nói trả lại được!
Ối thuở ấy đâu rồi? Thuở ấy đâu rồi...
 |
|
| Về Đầu Trang |
|
 |
Amily
Ngày tham gia: 24 1 2008 Bài gởi: 780
|
Gởi bởi: Tư 2 27, 2013 7:18 pm Tiêu đề: |
|
|
Lì-xì! Lúc nào có lì xì là cũng có sự náo nhiệt, thì lộc đầu năm mà, ai chẳng thích có?
Nhìn mỗi người một sắc áo vui mắt quá xá. Và có lẽ đây cũng là lần cuối cùng mình mặc chiếc áo dài trên sân khấu trong mùa Xuân này, vì hình như Tết đã hết rồi! Giá lúc nào cũng là Tết nhỉ... |
|
| Về Đầu Trang |
|
 |
Amily
Ngày tham gia: 24 1 2008 Bài gởi: 780
|
Gởi bởi: Tư 2 27, 2013 10:21 pm Tiêu đề: |
|
|
Được mời đi ăn mừng sinh nhật của chính mình mà cứ như được book show diễn. "Ah, ngày này anh bận rồi hả? Vậy ngày kế tiếp thì sao anh, có ok không? Còn ... tuần lễ sau đó nữa thì sao?"
Sinh nhật qua cũng gần cả tuần rồi mà làm như vẫn chưa dứt. Bỗng dưng thấy mình ... quan trọng ghê ;-P
Cám ơn lắm những chân tình...  |
|
| Về Đầu Trang |
|
 |
|
|
Bạn không có quyền gởi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
|
|
|
|
 |
|