 |
|
| Xem chủ đề trước :: Xem chủ đề kế |
| Tác giả |
Thông điệp |
Amily
Ngày tham gia: 24 1 2008 Bài gởi: 777
|
Gởi bởi: Sáu 3 01, 2013 5:43 pm Tiêu đề: |
|
|
Cũng không biết làm sao mình & những người bạn đi dự có thể chen vô được trong này vì đông lắm... Chung quanh mình cũng nhận ra những khuôn mặt thật quen. Mắt ai cũng rươm rướm ... Vì thế ai cũng đeo kiếng đen! |
|
| Về Đầu Trang |
|
 |
Amily
Ngày tham gia: 24 1 2008 Bài gởi: 777
|
Gởi bởi: Sáu 3 01, 2013 11:21 pm Tiêu đề: |
|
|
Tiễn đưa lần cuối trước khi linh cữu của Ngọc Lan được đưa vào lòng đất... Tiễn đưa một người bạn hiền lành, một tâm hồn thật đẹp...
Cũng không biết vì sao mình có được những tấm hình này... |
|
| Về Đầu Trang |
|
 |
phan2007
Ngày tham gia: 21 12 2011 Bài gởi: 1027
|
Gởi bởi: Bảy 3 02, 2013 11:37 am Tiêu đề: |
|
|
| NL chet' nhu vay. rat' dang' gia' , < Chet' vinh con hon song' nhuc. > . Ai cung 1 lan phai? chet' , chet' khi co' hang ngan nguoi dua tien? tiec thuong , con hon song' lay lat' , neu' ko benh hoan. roi qua doi , biet' dau NL se? ve VN tuyen bo' lung tung de? nguoi doi nguyen rua? thi tha chet' nhu vay. hay hon . |
|
| Về Đầu Trang |
|
 |
Amily
Ngày tham gia: 24 1 2008 Bài gởi: 777
|
Gởi bởi: CN 3 03, 2013 8:16 pm Tiêu đề: |
|
|
MIẾNG TRÀ NÓNG BAN CHIỀU
Bận đi đâu cả buổi, về tới nhà mẹ chạy ngay vào bếp, lạch cạch đun vội ấm nước, pha tách trà nóng bưng đặt lên bàn thờ bố. Miệng lẩm bẩm như tự trách:
- "Tội nghiệp "ông già"! Cả ngày trời không ai cho uống nước cũng im lặng mà ráng chịu..."
Đứng gần nghĩ bụng:
Giá lúc này tự đâu bố bỗng... xuất hiện la rùm khát nước thì cho dù có nhớ thuơng mấy thì thuơng, cả nhà không có mà hồn vía lên mây, quăng hết mọi thứ mà toán loạn chạy? ...
 |
|
| Về Đầu Trang |
|
 |
|
|
Bạn không có quyền gởi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
|
|
|
|
 |
|