không biết các bạn nghĩ sao ... khi nghe nhạc thánh ca do các ca sĩ hát, tôi thấy không có hồn, và hay bằng các cô trong ca đoàn (không kể những ca sĩ xuất thân từ ca đoàn).
Bởi vì hát trong ca đoàn không có những đòi hỏi của một ca sĩ thực thụ như kỹ thuật và chất giọng riêng của mình nên các cô hát với một phong cách tự nhiên, hòa lòng và nhập tâm thì đâm ra có hồn. Tuy nhiên, nếu làm một CD riêng để nhà nhà lắng nghe như một CD thánh ca thì có lẽ các cô ca đoàn không làm được như ca sĩ. Mỗi người, mỗi lĩnh vực có một cái hay riêng.
Nếu tui làm lễ trong nhà thờ với bạn tui thì tui sẽ không đòi hỏi từng thành viên phải là ca sĩ và tui cần cái đơn giản của tiết tấu thánh ca. Nhưng khi lái xe bật một bài hát thánh ca, thì chắc chắn tui sẽ chọn ca sĩ.
Giọng Khánh Ly vượt qua quá giới hạn của một thành viên ca đoàn nên khi hát nhạc thánh ca, dĩ nhiên bà đã dùng kỹ thuật để giảm kỹ thuật. Theo tui vẫn có cái hay trong cái tài.
Lý tui có nhận xét gì không đúng, xin Admin mạo muội bỏ qua nhé
công_lý nói đúng..với tui chỉ cần nghe và để ý tới lời của bài thánh ca đó,từng câu từng chữ rất hay .chắc chắn sẽ tìm được đúng được mình trong 1 bài thánh ca nào đó
Thời gian được tính theo giờ Việt Nam PST (U.S./Canada) Chuyển đến trang 1, 2Trang kế
Trang 1 trong tổng số 2 trang
Bạn không có quyền gởi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn