Cờ VC tung bay trên tòa thị chính San Francisco nè mầy. Tụi tau đâu có rẻ tiền đến nỗi đem lá cờ đất nước đi vòng vòng ngoài phố quảng cáo cho mấy quán phở. Ặc ặc ặc nhục éo tả được cái bọn dở hơi bôi nhọ hình ảnh đẹp của lá cờ cũ. Khi nào cờ bọn bây được treo ở những nơi trang nghiêm và cả thế giới nhìn nhận thì vào khoe nhá.
Nữa nữa... Cờ đỏ "tung bay" nữa...hahaha có miếng vải đỏ lòm phạch phạch treo ở ban công Tòa thị chính San Francisco vài giờ mà đem khoe hoài vậy bây? Huênh hoang là mình có chủ quyền và cái cuốc kỳ của mình đại diện cho một cuốc gia mà hễ ló tới đâu trên mảnh đất dân chủ, tự do là bị chính đồng bào của mình phản đối và coi miếng vải đỏ lòm đó không ra gì là sao vậy bây? Ngay cả chính tại quốc gia VN của nó mà cha con bây muốn người dân treo miếng vải này trong dịp lễ của dân tộc thì cũng phải đi đốc thúc, hăm he, nhắc nhở, ép buộc nà nàm sao? Có phải là khi người ta đã biết rõ nguồn gốc của cái cờ máu wòe này là cờ nô lệ, tay sai cộng sản quốc tế, một lá cờ vay mượn, copy của ngoại bang nên người ta coi nó như một của nợ không ra gì phải hum? Thế lày nà thế lào? Tính chính danh của một lá cuốc kỳ của bây là vậy sao? Còn đây, một lá quốc kỳ đã mất quốc gia nhưng vẫn được chính đồng bào và chính quyền sở tại công nhận như một di sản trân trọng và gìn giữ. Lạ nghe. Nè, những tấm này mới gọi là cờ tung bay ở Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ nè bây.
Cờ Vàng ở Downtown Chicago
Cờ Vàng trên chiến hạm USS Midway
Cờ Vàng ở trụ sở City Hall, Boston
Cờ Vàng ở Detroit, Michigan
Còn cái miếng vải đỏ lòm kia nhìn xụi lơ, ủ rủ treo vài giờ ở ban công tòa thị chính của xứ sở dân chủ bậc nhất trên thế giới này mà cứ kéo ra khoe mà hổng thấy héo sao bây? Hế....hế...hế
Thời gian được tính theo giờ Việt Nam PST (U.S./Canada) Chuyển đến trang Trang trước1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8Trang kế
Trang 7 trong tổng số 8 trang
Bạn không có quyền gởi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn