 |
|
Xem chủ đề trước :: Xem chủ đề kế |
Tác giả |
Thông điệp |
janosh
Ngày tham gia: 13 6 2008 Bài gởi: 17429
|
Gởi bởi: Bảy 8 04, 2018 12:44 pm Tiêu đề: |
|
|
Lại SAI nữa...
Tám trâu ?
Lôi nó ra....nhớ lấy bô nhét vô họng cho nó khỏi nói bậy |
|
Về Đầu Trang |
|
 |
Thu phong

Ngày tham gia: 21 Tháng 5 2008 Bài gởi: 4313
|
Gởi bởi: Bảy 8 04, 2018 12:53 pm Tiêu đề: |
|
|
Dòng máu thích được "chống lưng" của thằng ja súc vật ,hậu duệ cờ vàng khè MT:
Khi "người chống lưng" lật mặt như bánh tráng nướng:
Và cái kết đắng lòng của cha ông thằng ja súc vật:
Thấy mầy cứ đòi có "người chống lưng" mà quên đi bài học của cha ông ngày xưa nên anh TP nhắc lại cho mầy nhớ và từ bỏ đi cái não trạng dựa hơi người khác .Nhớ nghen mại ja súc vật! hehe  _________________ Chuột có thể mòn
Bàn Phím có thể hư
Nhưng...chống lưu manh là không bao giờ thay đổi |
|
Về Đầu Trang |
|
 |
janosh
Ngày tham gia: 13 6 2008 Bài gởi: 17429
|
Gởi bởi: Bảy 8 04, 2018 12:57 pm Tiêu đề: |
|
|
Dòng máu thích làm chó săn cho ngoại bang của ông cha thằng Thú Phong
Khi người CHỐNG LƯNG lật mặt như bánh tráng nướng....
Và cái kết đau lòng của ông cha thằng già thú Phong
 |
|
Về Đầu Trang |
|
 |
danang1969
Ngày tham gia: 10 4 2010 Bài gởi: 421
|
Gởi bởi: Bảy 8 04, 2018 6:21 pm Tiêu đề: |
|
|
Người công giáo ..thì mọi chuyện đều do chúa sắp đặt..lo gì mà lo.. |
|
Về Đầu Trang |
|
 |
|
|
Bạn không có quyền gởi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
|
|
|
|
 |
|